Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

Phượng 1984




 

Tháng Năm ơi mùa hạ đã về
Phượng vĩ hồng hào một chiều bất chợt
Tôi dừng chân ngây ngất đứng nhìn
Sao mưa lại rơi giữa trời phượng nở
 

Cơn sốt đến sau những ngày mê mải
Hành quân dưới những cánh rừng già
Mùa khô Campuchia mưa rừng xối xả
Cơn mưa đầu mùa leo dốc chồn chân
 

Chiều nay về đây với đất Cần Thơ
Đường phố rộn ràng âm thanh cuộc sống
Cơn sốt dứt mưa nhòa trong nắng
Lòng xôn xao bông phượng đỏ lung linh
 

Tôi đã về với thành phố tháng Năm
Mùa chiến dịch đi qua bạn còn ở lại
Trưa ấy Tà-sanh cắt đường về Săm-lốt
Tiếng ve tràn rừng bạn nhắc cánh phượng quê
 

Tôi sẽ giữ gìn màu phượng đỏ chiều nay.


Quân khu 9, ngày 14-5-1984







* Đã đăng Báo Cần Thơ Chủ nhật 17-5-2015:


Không có nhận xét nào: