Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Một mình


Đêm nhận tin nhắn đừng nhắn tin
Em đi hai ngày ra phía biển
Tường trắng đêm trắng
Nằm tập thở một mình
Thâu đêm

♥♥


Hai ngày nhắm mắt tập thở
Tập sống trong sức mạnh của hiện tại
Xua đuổi thời gian tâm lý
Chạy hùng hục trên đường phố
Giữa dòng âm thanh cuồng nộ
Vẫn nghe tiếng sóng biển dội về
Thâu đêm


Osho giảng cô độc không phải là cô đơn
Cô độc là thấu triển chính mình
Cô đơn là tình cảm thấp
Ta một mình lắng nghe
Cô độc trò chuyện với cô đơn
Sóng biển rập rờn vẽ trên tường vắng
Những tự tình
Thâu đêm

♥♥

Buổi chiều ngày thứ hai đã khép
Chắc là em đã quay về
Không có tin nhắn
Mong em mạnh khỏe
Ngủ giấc ngon lành
Đêm nay

♥♥

Rồi một ngày em sẽ ra đi
Dòng sông trong xanh sẽ chảy xa biền biệt
Biển sẽ rộn ràng ngay giữa phố
Ta sẽ im lặng như bức tường
Như tảng đá giữa rừng già
Như vũ trụ
Một mình



 




đã đăng tại báo Cần Thơ Chủ nhật, 24-8-2014.