Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2020

Nội ô Cần Thơ tạm “nghỉ ngơi” trong những ngày cách ly toàn xã hội






Công viên Ninh Kiều chỉ thấy bóng chú bồ câu





































































































Bến Ninh Kiều khác hẳn vẻ tấp nập thường thấy

Cầu đi bộ...

.... khách sạn Ninh Kiều một mình tắm nắng.

Con đường Trần Văn Hoài - được mệnh danh là con đường "làng báo Cần Thơ" (do tập trung nhiều văn phòng đại diện của các tờ báo lớn) - im ắng do các văn phòng đóng cửa làm việc online.

Trường Đại học Cần Thơ thênh thang trên đường Ba tháng Hai.


Con đường bích họa nghỉ ngơi chờ ngày đón khách trở lại


Công viên Lưu Hữu Phước không một bóng người


Chợ nhà lồng Cần Thơ hơn trăm tuổi trầm tư ngắm đường Hàng Dừa


Xoài Cát Hòa Lộc, vì "bí" đường về TPHCM đã giảm giá từ 65.000 đồng còn 25.000 đồng/ký vẫn vắng bóng người mua.


Những chùm hoa mười giờ bên con rạch Tham Tướng vắng vẻ này đang khoe sắc rạng rỡ

Bến tàu Ninh Kiều vắng vẻ khác hẳn vẻ tấp nập thường thấy

Không có nhận xét nào: